Mời quí vị cùng làm quen với người đàn ông sáng tạo ở Ấn Độ đang sở hữu bộ sưu tập những chiếc xe ô tô, mô tô và xe đạp được cho là độc đáo nhất thế giới. Đến với bảo tàng xe do ông ấy tự thành lập, khách tham quan không khỏi bất ngờ trước những chiếc xe có thể được cho là chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.
Ông Sudhakar Kanyaboyina sống ở thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Từ khi còn nhỏ ông đã thích mày mò tìm hiểu, khám phá các loại máy móc. Do sống gần một bãi phế liệu, nên Sudhakar có thể dễ dàng tìm thấy những thứ cần thiết cho việc sáng tạo của mình. Từ năm 14 tuổi, Sudhakar đã tự chế những chiếc xe đạp, rồi sau này là những chiếc xe ô tô có kiểu dáng khác lạ. Hiện ông ấy đang sở hữu một bộ sưu tập đến 700 chiếc xe ô tô, môtô, xe đạp được lắp ráp từ các loại phế liệu. Do được tự chế bằng phương pháp thủ công, theo trí tưởng tượng của ông Sudhakar, nên chúng mang dáng vẻ rất độc đáo. Đó có thể là những chiếc xe trông tựa như bộ máy tính, có hình trái bóng tennis, bánh hamburger, bồn cầu vệ sinh, cây thông Noel, túi xách… Ông Sudhakar từng được ghi tên vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness với chiếc xe đạp 3 bánh lớn nhất thế giới do ông tự chế.
“Chiếc ô tô đầu tiên mà tôi làm ra có hình dạng tương tự như chiếc giày, tiếp theo đó là chiếc xe có hình một camera…Nhiều người cho rằng tôi điên rồ, nhưng tôi thích làm ra những chiếc xe theo ý tưởng của mình.”
Do bận quản lý một cơ sở in ấn của gia đình, nên mỗi ngày ông Sudhakar chỉ dành vài tiếng đồng hồ cho việc sáng tạo những chiếc xe có kiểu dáng khác lạ. Vì thế, thời gian để hoàn thành mỗi chiếc xe có thể kéo dài từ vài tháng đến hơn một năm. Dù sở hữu nhiều chiếc xe độc đáo như thế, nhưng ông Sudhakar không có ý định bán chúng mà chỉ để trưng bày và giới thiệu với mọi người.
Thanh Trúc