Chủ tịch Hội đồng hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing hôm 31/3 tuyên bố quốc tang một tuần lễ để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở miền Trung nước này ngày 28/3. Đến chiều 31/3, “72 giờ vàng” đang trôi qua, nhưng các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót.
Ảnh minh họa
Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV dẫn lời Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, quốc tang diễn ra từ hôm 31/3 đến ngày 06/4. Trong thời gian này, cả nước sẽ treo cờ rủ. Theo số liệu cập nhật của Hội đồng hành chính Nhà nước Myanmar, đến nay động đất đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và 300 người vẫn đang mất tích. Số người thương vong trên thực tế có thể cao hơn do lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Trong sáng 31/3, ít nhất 4 người còn sống đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát ở thành phố Mandalay và thủ đô Naypyidaw. Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm do thiếu thiết bị chuyên dụng, đường sá bị hư hại, nguy cơ xảy ra các trận động đất và dư chấn khác trong khu vực. Đến nay, Myanmar đã ghi nhận 36 dư chấn, có cường độ từ 2,8 đến 7,5 độ Richter.
Ba ngày sau động đất, lực lượng cứu hộ của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới tiếp tục đổ về Myanmar. Hôm 31/3, quân đội Indonesia đã triển khai 1 tàu bệnh viện, 3 máy bay Hercules và 4 máy bay trực thăng để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp tại Myanmar. Hai tàu Hải quân Ấn Độ chở theo 52 tấn hàng cứu trợ đang đến Yangon. Nga, Trung Quốc cũng đã và đang triển khai lực lượng cứu hộ và hàng viện trợ đến Myanmar./.
Dương Tuyển