Bộ Y tế Li-băng chiều 21/9 cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 20/9 của quân đội Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở phía Nam thủ đô Beirut của nước này đã tăng lên 31 người, trong đó có 3 trẻ em. Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong các vụ nổ máy nhắn tin, máy bộ đàm và không kích trong tuần này ở Li-băng là 70 người. Trong đó, số người thiệt mạng do nổ thiết bị điện tử tăng lên 39 người với khoảng 3.000 người bị thương.    

Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế Li-băng, số người bị thương trong vụ không kích ngày 20/9 của Israel nhắm vào Hezbollah ở phía Nam thủ đô Beirut cũng tăng lên 68 người. Lực lượng Hezbollah mới đây xác nhận ít nhất 16 thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong vụ không kích này. Trong số đó có thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Aqil và chỉ huy cấp cao Ahmed Wahbi.

Hãng tin Anh Reuters trích dẫn lá thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của phái bộ Li-băng tại Liên Hiệp Quốc cho thấy cuộc điều tra sơ bộ của chính phủ Li-băng về vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm phát hiện ra rằng chúng được cài thuốc nổ trước khi được chuyển đến Li-băng.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an vào đêm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Li-băng Abdallah Bouhabib đã gọi đây là “một phương pháp chiến tranh chưa từng có”.

Trong khi đó, đại diện thường trực của Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon nói rằng Israel “không hề muốn giao tranh”, song sẽ sử dụng mọi thứ cần thiết để đảm bảo công dân của mình có thể trở về nhà ở miền Bắc Israel.

Trước tình hình này, Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên “kiềm chế tối đa”./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *