Loài tắc kè đặc biệt này uống nước bằng cách dùng lưỡi để liếm những hạt sương đêm từ mắt chúng. Sinh vật có màng chân này là một loài bò sát quý hiếm được tìm thấy trên các cồn cát ven biển ở Namibia nằm giữa biển và sa mạc.
Loài tắc kè có màng chân Namibia dùng lưỡi liếm mắt để lấy nước uống. Chúng thu thập nước trên nhãn cầu vào buổi sáng sớm khi không khí ven biển mát mẻ lấn át sức nóng của sa mạc. Sau đó, chúng dùng chính nước trong mắt để uống.
Nhiếp ảnh gia Isak Pretorius đã mất 3 ngày để ‘chộp’ những bức hình ấn tượng cảnh loài tắc kè này đang liếm mắt. Nhiếp ảnh gia 32 tuổi, người Nam Phi cho hay: “Ở những cồn cát ven biển, không khí sa mạc nóng bức gặp không khí mát mẻ của Đại Tây Dương, tạo ra một lớp sương mù dày dặc vào mỗi buổi sáng cho tới khoảng 9 giờ sáng”. “Lớp sương mù này chỉ trải dài khoảng 3 dặm và tạo ra một môi trường độc nhất vô nhị”.
“Điều thú vị nhất là cái cách mà loài tắc kè này lấy nước từ nhãn cầu. Mỗi buổi sáng, chúng sẽ đứng yên trên các cồn cát trong thời tiết sương mù, đợi sương mù hình thành các giọt nước trên nhãn cầu. Sau đó, chúng liếm những giọt nước từ nhãn cầu khoảng 5, 6 lần”.
Loài tắc kè này có bộ da màu hồng, trong và không có sức đề kháng với ánh sáng mặt trời khắc nghiệt.
Theo bee