Cảnh tượng hơn 10.000 con sao biển bị chết la liệt trên bãi cát dọc theo bờ biển Holkham ở Norfolk đã khiến cho những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên.

Bà Margaret Perrott, 63 tuổi kể lại, bà đã hét lên đầy kinh hãi khi bà đi tập thể dục trên bờ biển vào sáng sớm và nhìn thấy cảnh tượng bất thường này: "Xác của hàng vạn con sao biển trải dài khắp bờ biển. Nhìn chúng trải dài ngút ngàn và tôi không thể nhìn thấy điểm dừng của những cái xác. Đó hoàn toàn là một màu hồng cam của sao biển nằm la liệt”.

Sao biển chết la liệt trải dài trên bờ biển

Theo các nhà nghiên cứu thì nguyên nhân dẫn đến những cái chết hàng loạt này là do sao biển đang trong tình trạng khan hiếm thức ăn. Chúng đã phải tiến sâu vào bờ để tìm những con trai nhưng không may, rủi ro đã xảy ra.

Và tất nhiên, những người làm nghề khai thác trai biển (thức ăn ưa thích của sao biển) đã bị cáo buộc là thủ phạm liên quan trực tiếp đến sự việc này.

Hút tầm mắt cũng không thấy điểm dừng của những xác chết

Tuy nhiên, theo ông Nigel Croasda, đại diện của một tổ chức thuộc Tổ chức Bảo tồn sinh vật biển Hunstanton lại cho rằng, chính sự thay đổi thất thường của điều kiện tự nhiên là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 10.000 con sao biển.

"Đây là những biến đổi của môi trường tự nhiên thường xảy ra 1 đến 2 năm 1 lần và thường diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11", ông Nigel Croasdale nói.

Bản đồ bãi biển nơi hàng vạn con sao biển bị chết

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia khác thì dù là nguyên nhân gì cũng khiến người ta phải lo ngại về điều kiện bất thường của môi trường.

“Đã đến lúc chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa nhiều hoạt động để cân bằng sinh thái cho trái đất”, ông Nigel Croasdale nói thêm.

Theo 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *