Bắc Kinh là một thành phố ẩn chứa vô số câu chuyện cổ xưa. Nhiều câu chuyện hưng thịnh và suy vong ngày trước của các triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc đều diễn ra ở Bắc Kinh.
Có thể nói, số phận của thành phố Bắc Kinh gắn liền với nhiều hoàng tộc. Nơi đây từng là kinh đô của năm vương triều phong kiến và là nơi ở của nhiều hoàng đế Trung Quốc.
Bắc Kinh ngày nay có một nơi non xanh, hồ biếc tuyệt đẹp. Đó là Bắc Hải – lâm viên hoàng gia xuất hiện đầu tiên ở Bắc Kinh trong lịch sử Trung Quốc.
Bắc Hải là một lâm viên hoàng gia cổ xưa, với hơn 1000 năm lịch sử. Việc xây dựng nơi này bắt đầu từ một truyền thuyết xa xưa. Tương truyền, trên 3 hòn đảo tiên ở ngoài biển cả mênh mông có tiên đan, giúp người trường sinh bất lão. Việc sở hữu viên tiên đan là giấc mơ của nhiều vua chúa Trung Quốc.
Ở gần hoàng cung của mình, vua chúa các triều đại đã xây dựng hòn đảo tiên trong tưởng tượng, biến thế giới huyền ảo thành hiện thực. Lâm viên Bắc Hải chính là một cung điện thần tiên do hoàng đế phong kiến Trung Quốc xây dựng.
1000 năm trước, Hoàng đế nước Liêu đã đào hồ, xây đảo và đã tạo được 3 hòn đảo, đại diện cho 3 hòn đảo tiên trong truyền thuyết là Bồng Lai, Doanh Châu và Phương Trượng. Trong đó, diện tích của đảo Quỳnh Hoa là lớn nhất và nó cũng là hóa thân của đảo tiên Bồng Lai.
Từ lúc đó, vua chúa qua các triều đại sau không ngừng trùng tu đảo Quỳnh Hoa. Đảo Quỳnh Hoa đã ngưng kết trí tưởng tượng và sáng tạo về cung điện thần tiên của các hoàng đế qua 5 triều đại phong kiến Trung Quốc.
Năm 1272, nhà Nguyên định đô ở Bắc Kinh. Hoàng đế khai quốc nhà Nguyên – Hốt Tất Liệt hạ lệnh lấy lâm viên Bắc Hải làm trung tâm trong kế hoạch xây dựng lại kinh đô nhà Nguyên. Đồng thời, Hoàng đế nhà Nguyên cũng xây dựng một cung điện bên cạnh Bắc Hải. Bắc Hải trở thành ngự hoa viên hoàng gia gần hoàng cung. Từ đó, bố cục xây dựng kinh đô Bắc Kinh lấy Bắc Hải làm trung tâm kéo dài đến ngày nay.
Hoàng đế khai quốc nhà Nguyên – Hốt Thất Liệt
Ngày nay, đi vào cổng phía Nam của lâm viên Bắc Hải, đi qua cây cầu bằng đá cẩm thạch màu trắng, được xây dựng vào thế kỷ XIII, ở trước mặt chính là đảo Quỳnh Hoa. Nơi thu hút sụ chú ý của mọi người chính là ngọn tháp trắng trên đỉnh núi. Đây là tòa tháp phật kiểu Tạng, được xây dựng bằng đá và gạch. Tháp cao gần 6 mét. Khám thờ Phật trên đỉnh tháp đặt hai viên xá lợi. Thân tháp màu trắng, tượng trưng cho lòng thành kính Phật pháp của người xây dựng tòa tháp.
Thân tháp màu trắng tượng trưng cho lòng thành kính Phật pháp
356 năm trước, Hoàng đế khai quốc nhà Thanh – Thuận Trị đã hạ lệnh xây dựng tòa tháp trắng này. Hoàng đế Thuận Trị hy vọng, bảo tháp này có thể phù hộ vương triều nhà Thanh quốc thái dân an. Dưới làn nước xanh biếc, tán cây và bầu trời trong xanh, tòa tháp trắng tỏa ra khí chất phi phàm. Tòa tháp không chỉ là trung tâm của lâm viên mà còn là biểu tượng của thành phố Bắc Kinh.
Tòa tháp còn là biểu tượng của Bắc Kinh
Phía dưới chân tháp là Vĩnh An Tự – ngôi chùa có 3 tầng lưng tựa vào núi. Kiến trúc Vĩnh An Tự và tòa tháp trắng hình thành một trục, tạo ra một không khí tôn giáo trang nghiêm và bí ẩn.
Duyệt Tâm điện do Hoàng đế nhà Thanh – Càn Long xây dựng. Năm xưa, lúc đến lâm viên nghỉ ngơi, Hoàng đế Càn Long đã ở trong điện Duyệt Tâm nghe chính sự và triệu kiến đại thần.
Duyệt Cổ Lầu cũng do Hoàng đế Càn Long xây dựng. Đây là nơi dành riêng cho ông nghiên cứu thư pháp. Bên trong tòa lầu còn lưu giữ tác phẩm của nhiều thư pháp nổi tiếng qua nhiều triều đại Trung Quốc mà năm xưa Hoàng đế Càn Long cất giữ.
Đá là một điểm nhấn khá độc đáo trên đảo Quỳnh Hoa. Để biến đảo Quỳnh Hoa thành một hòn đảo tiên, hơn 700 năm trước, Hoàng đế nhà Kim không tiếc sức người, sức của vận chuyển đá Thái Hồ từ phương Nam xa xôi đến đây. Tạo hình hòn non bộ độc đáo, những hang động quanh co ngoằn ngoèo kết hợp hài hòa với địa hình trên đảo đã tạo thêm nhiều thú vị cho phong cảnh nơi đây.
Hồng Mẫn