Cô bé Paris lần đầu tâm sự về việc cha mình, “Vua nhạc pop”, muốn ba anh em phải che mặt mỗi khi xuất hiện trên phố trước đám đông.

Gia đình Jackson, ông Joe, bà Katherine và ba con của Michael, đã có một buổi trò chuyện thân mật với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey ngay trong vườn nhà. Đây là lần đầu tiên ba đứa trẻ trò chuyện về người cha thân yêu với mọi người sau hơn một năm ông bất ngờ ra đi. Prince và Blanket thì vẫn rụt rè và ít nói, còn Paris thì ngược lại, vô vùng cởi mở và lịch thiệp. Cô bé vui vẻ kể về cuộc sống với người cha từng bị nhiều người gọi là kẻ lập dị.

Prince nhắc đến việc cha thường yêu cầu hai anh em đeo mặt nạ khi ra phố. “Cha làm thế để không ai nhận ra chúng cháu hay biết mặt chúng cháu khi đi trên đường”. “Cháu đánh giá cao việc làm của ông, việc ông không muốn mọi người biết mặt chúng cháu. Nhưng thực sự phải thường xuyên đeo mặt nạ cũng không thoải mái chút nào”, Paris chia sẻ.  

 
Ba con của Jackson trò chuyện khá cởi mở về cha trong chương trình trò chuyện trên truyền hình với Oprah Winfrey.

 

 
Cô con gái của Michael tâm sự rằng, cha cô đã không đúng khi không nói cho con biết sự thật mình là ngôi sao nổi tiếng. “Cả ba anh em cháu lớn lên đều không biết cha mình là ai. Việc này có lẽ cha đã không làm tốt”.

Tuy nhiên, Paris cũng khẳng định Michael Jackson là một người cha tuyệt vời nhất trên thế giới này. “Không một ai có thể hiểu cha tuyệt vời và tốt đến thế nào. Bởi trước hết ông cũng là người cha bình thường như bao người khác. Cháu không thể nào quên vị của món bánh nướng ngon tuyệt vời cha đã làm”, Paris chia sẻ.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *