Lắng nghe giọng đọc trong trẻo, hồn nhiên của đứa con thơ về mái ấm gia đình, với những người làm cha làm mẹ đó là một hạnh phúc lớn lao. Và chị Nguyễn Thị Ngọc Chân ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh cũng tìm được niềm vui bình dị ấy, nhưng kèm theo đó là nỗi đớn đau đến quặng lòng. Bao năm tha hương, tất tả với công việc thuê mướn ở Long An, chị chỉ mong dành dụm được ít tiền lo cho ngoại tuổi đã ngoài 80 cùng đứa con thơ chỉ mới học lớp 2 vốn thiếu vắng tình thương của cha. Ấy vậy mà, cách đây 3 tháng, từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chị đã không may mắc phải căn bệnh ngặt nghèo: ung thư cổ tử cung giai đoạn IVB di căn xương và ung thư tuyến giáp. Những cơn đau nhức cứ liên tục hoành hành cùng với đó là những biến chứng hiểm nguy khiến người mẹ đơn thân này chẳng thể tự chăm sóc bản thân và mọi sinh hoạt cá nhân giờ đây đều nhờ vào bà Nguyễn Thị Mỵ Châu – người dì bà con sớm hôm cận kề giúp đỡ.

Đến thăm chị vào một ngày giông bão, những người thực hiện chương trình mới càng thấm thía cái lạnh se sắt của mưa gió ngoài kia làm sao bằng những bão giông đang bao phủ ngôi nhà – nơi có người mẹ trẻ âm thầm chống chọi cơn đau để chắt chiu sự sống từng ngày.Những giọt nước mắt chất chứa biết bao tủi buồn của chị Chân khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Ngày chị Chân mang thai con gái Nguyễn Bảo Ngọc cũng là ngày chị trở thành mẹ đơn thân, đơn độc mưu sinh giữa chuỗi ngày khốn khó. Đối diện với gánh áo, chị đành phải gửi con cho bà Nguyễn Thị Cầm – bà ngoại của chị Chân và mẹ ruột của chị là bà Nguyễn Thị Thúy Nga nuôi dưỡng.
Cứ ngỡ khi công việc dần ổn định, cuộc sống sẽ khởi sắc hơn thì biến cố khác ập đến với gia đình. Giữa năm 2019, bà Thúy Nga – mẹ ruột chị phát bệnh hiểm nghèo: ung thư cổ tử cung. Và bằng cả tấm lòng hiếu thảo, chị đã không quản ngày đêm tăng ca, nỗ lực hết mình để có đủ tiền chạy chữa cho mẹ. Nhưng rồi, mẹ cũng bỏ chị ra đi, để lại trong ngôi nhà vốn đơn chiếc này nỗi trống vắng, quạnh quẽ đến nao lòng.
Trong tình cảnh thắt ngặt này, chị Chân lại càng thương hơn người bà tóc đã phai màu nhưng vẫn phải thay chị chăm sóc cho đứa cháu thơ đang tuổi ăn tuổi học.
Tương lai vô định, khốn khó bủa vây, 3 mảnh đời: 1 già, 1 trẻ, 1 đau ốm triền miên chẳng thể tạo ra nguồn thu nhập nào thì cơ hội để chị Chân và gia đình vượt qua bệnh tật thật quá xa xôi.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Chị Nguyễn Thị Ngọc Chân xin liên hệ địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Ngọc Chân (1987) – Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *