Hoàn cảnh mà Địa chỉ nhân đạo tìm đến hôm nay là gia đình của cháu Nguyễn Văn Thắng ngụ ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sau một trận giông lốc, mái nhà nhỏ của gia đình này đã không còn đủ lành lặn để che chắn gió mưa. Một bên mái đã bị gió cuốn đi để lại trong ngôi nhà này nỗi lo lắng khôn nguôi khi ngoài kia cơn mưa chuẩn bị ùa về. Thế nhưng bấy nhiêu nỗi niềm ấy cũng không sao bằng những nỗi lo cứ canh cánh bên lòng vì căn bệnh tim bẩm sinh của cháu Thắng – con trai của anh Thống, chị Diện tái phát lần 2.
Mang căn bệnh tim tứ chứng fallot quái ác từ thuở mới lọt lòng mẹ, khi chưa tròn 1 tuổi, cháu Thắng đã phải đối diện với ca phẫu thuật tim nhiều nguy hiểm để giành lại sự sống cho chính mình.
Dẫu đã trải qua ca phẫu thuật tim giành lại được sự sống nhưng ngần ấy năm qua, Thắng phải luôn đối diễn với những cơn đau, khó thở ở lồng ngực khiến cơ thể non nớt ngày càng ốm yếu. Vì vậy, cả tuổi thơ của Thắng chỉ có thể quanh quẩn một đoạn đường từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện về nhà. Chặn đường ấy không chỉ là cuộc hành trình tìm lại sức khỏe mạnh lành, mà đó còn là hy vọng, là cơ hội tìm kiếm tương lai cho chính đứa trẻ tội nghiệp này.
Thương cho đứa trẻ tuổi còn thơ mà chịu nhiều dày vò của bệnh tật, lại càng xót xa hơn cho người làm cha mẹ như anh Thống, chị Diện phải chứng kiến đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra phải chịu đau đớn từng ngày. Thấu hiểu cảnh nhà còn nhiều khốn khó, ngay khi nhận được thông tin về gia đình, chương trình ĐCNĐ đã nhanh chóng tìm đến để có thể chia sẻ nhiều hơn với gia đình cháu Thắng.
Khó có thể giãi bày hết nỗi đớn đau trong lòng khi hơn 3 năm qua, người làm cha làm mẹ này phải gắng gượng từng phút từng giây để kiếm tìm sự sống cho con. Để có tiền điều trị theo phác đồ, anh Thống, chị Diện đã phải thay phiên nhau túc trực bên con vừa tất tả ngược xuôi kiếm việc làm thêm. Nhưng công việc thời vụ còn nhiều bấp bênh, bữa cơm hằng ngày, anh chị còn phải chạy lo từng bữa thì hành trình tìm lại sức khỏe cho cháu Thắng vẫn còn quá xa xôi.
Khó mà kể cho xiết những khó khăn mà gia đình 6 thành viên này đã phải trải qua trong gần 3 năm qua. Thế nhưng, trong mái nhà này, vẫn còn tia sáng hiếm hoi từ cháu Thanh – đứa con trai lớn thắp lên trong anh chị niềm tin, gắng sức nhiều hơn trên hành trình gian nan phía trước.
Những lời nói của trẻ thơ khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Thương cháu Thanh tuổi nhỏ hiểu chuyện, xót xa cho cháu Thắng bệnh tật từ thuở mới lọt thì lại càng hiểu hơn những đau xót của người làm cha, làm mẹ. Giờ đây, chính các con mới là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên cho anh Thống và chị Diện vững bước trên những chặng đường gian khó.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Cháu Nguyễn Văn Thắng xin liên hệ địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Thống – cha của cháu Thắng – Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *