Liệu người chồng, người cha có vượt qua được bệnh tật ngặt nghèo, mái nhà nhỏ có còn đủ bình yên sau bão giông quá lớn.
Giọng của anh Hận cứ đứt quãng từng cơn, phần vì bệnh tật khiến hơi thở anh khó nhọc, phần nhiều hơn vì day dứt, xót xa không làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột gia đình. Còn Phúc – đứa con trai duy nhất của anh, đã không còn lo cho một bên mắt bị viêm màng bồ đào không còn nhìn thấy ánh sáng nữa mà giờ đây, trong Phúc là nỗi đau dai dẳng khi cha bệnh tật dày vò.
Chi phí điều trị quá lớn, bước đường cùng, vợ chồng anh Hận cũng đã nghĩ đến chuyện bán đi căn nhà hương khói của ông bà… nhưng sẽ được bao nhiêu khi nơi che nắng che mưa đã cũ kỹ theo gió bụi thời gian.
Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Anh Trần Hoài Hận xin liên hệ địa chỉ:
1/ Anh Trần Hoài Hận (1984) ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo: |
Ngọc Anh Thư