(THVL) Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long chào Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
20/04/2011Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào, ngày 20/4, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long – làm trưởng đoàn đã đến chào đồng chí Pa-ni-ya-tho-tu, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.
![]() |
Trong không khí thấm tình hữu nghị, đồng chí Pa-ni-ya-tho-tu – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long đến thăm và làm việc tại Lào. Đồng chí khẳng định, đây là một trong những hoạt động thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chúc chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long thành công tốt đẹp.
Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – đã chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 9 của Đảng nhân dân cách mạng Lào và chúc mừng đồng chí Pa-ni- ya-tho-tu được bầu vào Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Pa-ni-ya-tho-tu về tiến trình hợp tác đầu tư phát triển KT – VH – XH giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Xiêng-khoảng, đồng thời bày tỏ niềm hy vọng trong quá trình triển khai thực hiện các điều khoản mà hai bên đã ký kết sẽ nhận được sự đồng thuận và giúp đỡ quý báu của Quốc hội nước CHDCND Lào nói chung và cá nhân Chủ tịch Pa-ni-ya-tho-tu. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch Quốc hội Pa-ni-ya-tho-tu, chúc tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào – Việt ngày càng phát triển, chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 của nước CHDCND Lào vào ngày 30/4/2011 thành công tốt đẹp. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long – đã trân trọng mời đồng chí Pa-ni-ya-tho-tu – Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào sang thăm hữu nghị chính thức tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Pa-ni-ya-tho-tu – Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào – đã vui vẻ nhận lời.
Anh Kiệt