Ảnh minh họa (Internet)

Có những vật được xem là không sử dụng được vào việc gì nữa như vỏ sò chẳng hạn, Tuy nhiên, dưới bàn tay và lòng nhiệt tình của nghệ nhân Choi Sang, người Hàn Quốc, chúng đã trở thành những thứ có sức sống. Ông Choi Sang đã ghép những vỏ sò phế thải ấy lại, tạo thành những chú chim có hình dáng độc đáo.

 Trong ngôi nhà làng chài ở tỉnh Gijang, Busan, Hàn Quốc này có rất nhiều chim, đủ các giống chim, nhưng khi nhìn kĩ thì mọi người đều nhận ra đây là những chú chim làm từ vỏ sò.

Nghệ nhân Choi Sang cho biết: "Con gái lớn của tôi năm nay 42 tuổi. Cháu là người khuyết tật nên ra ngoài rất khó khăn. Tôi muốn cháu sống như một con chim bay trên bầu trời. Hy vọng con tôi khỏe mạnh, muốn đi đâu thì đi cho nên tôi làm những con chim này để cầu phúc cho con gái tôi".

Ông Choi Sang dùng vỏ sò làm chim đã 46 năm. Những chiếc vỏ sò không còn giá trị sử dụng nhưng chúng đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay của vợ chồng ông Choi Sang. Họ đã mang những kinh nghiệm sống, ước nguyện của cuộc đời họ vào những chiếc vỏ sò này, giúp chúng trở thành những vật trang trí ngộ nghĩnh, những chú chim đáng yêu, sống động.

Hoa Nhi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *