Ở Trung Quốc có một người nghệ sĩ chơi nhạc bắt đầu nổi tiếng khi anh đã bước qua cái tuổi 30. Tài năng là bẩm sinh, nhưng duyên may chỉ đến khi một lần nọ, anh Nam Vệ Đông uống hết chai nước ngọt đã vô tình thổi vào miệng chai tạo nên một âm thanh du dương rất hay. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng tập thổi những bài nhạc hay từ loại nhạc cụ lạ mắt này. Không chỉ thế mà sau đó, anh đã lần lượt nghĩ ra được tổng cộng 68 loại nhạc cụ ngộ nghĩnh tương tự như thế.
Nam Vệ Đông là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc trong lĩnh vực thổi kèn, sáo, đặc biệt là những loại nhạc cụ ngộ nghĩnh do anh tự nghĩ ra, ví dụ như chai nước ngọt, chai nước suối, ống nước, lọ kem đánh răng, cán chổi lau nhà, van ống nước… Anh là người thôn Tiểu Trung Lầu, huyện Tuy Khê, thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy, năm nay 43 tuổi. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, anh Nam Vệ Đông đã từng tìm ra và biểu diễn với 68 loại nhạc cụ rất độc đáo. Từ năm 13 tuổi, anh Nam đã được đặc cách tuyển thẳng vào đoàn kịch Huyện Bang lớn nhất thôn. Do có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nên chẳng mấy chốc, anh đã trở thành một nghệ sĩ chơi thành thạo các loại nhạc cụ từ hiện đại như đàn, kèn, sáo đến các loại nhạc cụ dân tộc. Năm 1997, anh bắt đầu tìm đến Bắc Kinh lập nghiệp. Ban đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ vào khả năng chơi thành thạo các loại nhạc cụ kỳ lạ do mình nghĩ ra, chỉ một vài năm sau đó, anh đã được nhiều người biết đến. Bài nhạc được khán giả yêu thích nhất là “Cung hỉ cung hỉ”. Bài này, anh đã diễn tấu bằng ống nước, chai nước ngọt và lọ kem đánh răng. Anh hiện được đánh giá là người nghệ sĩ chuyên sưu tầm các loại nhạc cụ kỳ lạ nhất ở Trung Quốc.
Gia Nữ