Ảnh minh họa (Internet)

Các em học sinh của một ngôi trường nghèo ở thành phố Pat-na, bang Bi-har, miền Đông Ấn Độ đang vận hành một ngân hàng để tự nhắc nhở mình phải luôn tiết kiệm.

Cô Jyoti Parihar, Hiệu trưởng trường, cho rằng việc để các em vận hành một ngân hàng là nhằm giúp các em có thế chủ động hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn. Cô nói: "Vậy là ngay từ khi còn nhỏ, các em đã quen với nếp sống có tổ chức và không phung phí tiền bạc. Chúng tôi mở ngân hàng Bachcha Bank, tức Ngân hàng của trẻ em, cách đây gần một năm với những ý nghĩ ấy trong đầu. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, các em đã tiết kiệm hơn 2.000.000 rupee, tương đương 4.427 đôla Mỹ, và hơn 3.000.000 giao dịch đã được thực hiện ở ngân hàng này".

Các em không chỉ mở tài khoản của mình ở ngân hàng này mà còn quản lý cả ngân hàng. Em Navin Kumar, Giám đốc Ngân hàng, hồ hởi cho biết: "Đây là ngân hàng của chúng cháu. Chúng cháu tiết kiệm tiền ở đây và quản lý luôn ngân hàng này".

Trong khi đó, bé Shalini Kumar, lại khoe: "Cho đến lúc này, cháu đã để dành được 1.055 rupee. Chị gái cháu có tài khoản ít hơn đôi chút, 1.002 rupee".

Các em gởi tiền vào tài khoản từ tiền túi của mình, hay từ tiền mà các em có được khi khách tham quan đến thăm và trao tặng.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *