Màn khai hội ấn tượng với tiết mục múa lân |
Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa có đôi trai gái người dân tộc Nùng yêu nhau nhưng do hoàn cảnh nhà chàng trai quá nghèo nên tình yêu giữa họ gặp nhiều trắc trở. Những lần gặp mặt họ thường trao nhau những câu hát Sli giao duyên ngọt ngào, để rồi từ đó họ quyết định đến với nhau. Một ngày nọ, chàng trai đến cầu hôn cô gái nhưng không được gia đình cô chấp nhận. Khi chàng trai trở về nhà và biết mẹ mình đã mất trong những ngày anh đi tìm hạnh phúc, chàng buồn rầu tự đổ lỗi cho mình và quyết định gieo mình tại ngã ba điểm cao 820 thuộc xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Cô gái lâu không được gặp người mình yêu nên đã quyết định đi tìm. Khi đến điểm cao này cô hay tin người mà mình yêu đã mất, cô cũng quyết định đi theo chàng vào đúng ngày 21 tháng giêng (âm lịch).
Chính vì vậy, vào ngày này hàng năm, các đôi trai gái tại các xã, huyện của Lạng Sơn và Cao Bằng vẫn tới đây hò hẹn và trao nhau những câu hát câu Sli mộc mạc, câu Lượn đối đáp giao duyên tình tứ.
Theo Đất Việt