Một công trình kiến trúc độc đáo với những viên gạch là những quyển sách vừa được dựng lên tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Thực ra, đây là một tác phẩm sắp đặt của nghệ sỹ người Argentina Marta Minujin.

 

 Ảnh minh họa

Tác phẩm mang tên Agora de la Paz ca ngợi hòa bình phỏng theo đền thờ thần kỹ nghệ Hephaestus của Hy Lạp. Ngôi đền sách này cao 13 mét, do 25.000 quyển sách tạo thành. Dĩ nhiên, là chúng được nâng đỡ bằng hệ thống cột và lưới sắt mắt cáo cũng như được kết nối với nhau bằng màng bọc nhựa. Vào ngày 13/10 tới, toàn bộ số sách này sẽ được trao tặng khách tham quan.

Nghệ sỹ Marta Minujin cho biết: "Tôi cố tình làm cho những cây cột của ngôi đền sách nghiêng ngả để phản ánh thế giới mà chúng ta đang sống. 25.000 quyển sách ở đây có những thông điệp về tình yêu thương, hòa bình và tự do."

Theo nghệ sỹ Minujin, thế giới ngày nay có quá nhiều xung đột. Chúng xuất hiện ở mọi nơi từ các trận bóng, chính trường, ngoài đường phố, cho đến trong trường học. Bà hy vọng tình trạnh xung đột này sẽ sớm kết thúc.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *