Trong những năm gần đây, ngành du lịch ở Guayaquil – thành phố lớn nhất của Ecuador phát triển rất mạnh. Một trong những điểm thu hút du khách đến với thành phố này là những bức tranh nghệ thuật trên các chân cầu. Toàn bộ các cây cầu lớn ở đây đều biến thành những viện bảo tàng ngoài trời, làm tươi mới diện mạo của thành phố Guayaquil.
Những hoa văn trang trí tinh xảo, nhiều màu sắc đã biến các chân cầu vốn có màu trắng, xám u buồn, thành những tác phẩm nghệ thuật bắt mắt. Được khởi xướng từ năm 2002, tất cả các công trình nghệ thuật này đều do các họa sĩ địa phương thực hiện. Tranh trên cầu có đề tài rất đa dạng, phản ánh cuộc sống của người dân thành phố Guayaquil, hoặc ca ngợi văn hóa, phong tục tập quán, và lịch sử của đất nước Ecuador.
Các họa sĩ phải mất hơn nửa năm mới hoàn tất việc trang trí cho 8 cây cầu lớn của thành phố. Đến nay, hoa văn trên cây cầu đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn, màu sắc vẫn tươi sáng.
Ông Mauro Perez – Giám đốc Ủy ban kế hoạch thành phố Guayaquil cho biết: "Chúng tôi tự hào khi có thể giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật với người dân thành phố, cũng như du khách quốc tế. Việc vẽ tranh trên chân cầu nhằm tạo điều kiện cho mọi người được thưởng thức tranh mà không cần phải vào viện bảo tàng. Ngoài ra, các tác phẩm này còn góp phần giúp các em thiếu nhi hứng thú hơn với nghệ thuật."
Thành phố Guayaquil vốn nổi tiếng với những nét văn hóa truyền thống, và những công trình lịch sử, nay lại càng thu hút du khách nhiều hơn qua những tác phẩm nghệ thuật đường phố độc đáo này.
Tường Vân