Cậu bé 5 tuổi người Trung Quốc – Hà Nghi Đức được biết đến với biệt danh Đa Đa vừa tự mình lái máy bay với mục tiêu trở thành phi công trẻ tuổi nhất trên thế giới.

Đa Đa, phi công trẻ nhất một mình lái máy bay.

Sau khi trải qua một khóa huấn luyện trong 20 ngày, hôm 31/8 vừa qua, Đa Đa đã tự lái một chiếc máy bay hạng nhẹ lượn một vòng trên Công viên hoang dã Bắc Kinh dưới sự giám sát của huấn luyện viên. Trả lời phỏng vấn khi kết thúc chuyến bay, Đa Đa cho biết: "Cháu rất thích lái máy bay vì nó rất hứng thú. Cảm giác ngồi đằng trước phấn khích hơn nhiều so với ngồi ghế sau, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn."

Ông Hà Liệt Thắng, cha của Đa Đa, cho biết đã đăng ký với Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới về trường hợp của con trai mình với mong muốn lập kỷ lục người nhỏ tuổi nhất lái máy bay nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông nói: "Chúng tôi hy vọng Đa Đa có thể phá kỷ lục của một cô bé 10 tuổi ở Vương quốc Anh."

Tuy nhiên, nỗ lực lập kỷ lục của cậu bé Đa Đa đang gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. Điều này xuất phát từ cách giáo dục nghiêm khắc của ông Hà Liệt Thắng. Ông từng bắt cậu con trai Đa Đa chỉ mới vài tuổi đầu cởi trần chạy ngoài phố giữa mùa đông ở New York hồi năm 2012 để rèn luyện thể lực nhưng theo nhiều người đây là hành động ngược đãi.

Đa Đa trong giá lạnh ở New York vào năm 2012. Bố của Duoduo tin rằng, thách thức khó khăn sẽ rèn luyện cho cậu bé trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn.

Chuyên gia tâm lý học Zong Chunshan cho rằng: "Ở mỗi độ tuổi, theo quy luật phát triển thể chất trẻ sẽ có sức chịu đựng khác nhau. Vì thế, cha mẹ không nên huấn luyện con cái mà không quan tâm đến quy luật này. Điều đó sẽ làm tổn hại đến trẻ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần."

Đa Đa và bố trong bức ảnh trước khi leo núi Phú Sỹ.

Mùa hè trước, ông Hà Liệt Thắng cũng đã bắt Đa Đa khi đó 4 tuổi tự chèo loại thuyền điều khiển một tay và sau đó là leo núi Phú Sĩ ở Nhật Bản.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *