Hàng chục ngàn du khách và người dân thị trấn Buñol, miền Đông Tây Ban Nha hôm 28/8 đã cùng đổ ra quảng trường Plaza del Pueblo để tham gia Lễ hội La Tomatina 2013 – trận chiến cà chua lớn nhất thế giới.

Sự nhiệt tình của những người tham gia khiến đường phố Buñol nhanh chóng biến thành biển cà chua. Ban tổ chức đã sử dụng tới 130 tấn cà chua chín của vùng Extremadura, nơi chuyên cung cấp cà chua giá rẻ cho sự kiện thường niên này. Những đấu sỹ cà chua năm nay có nhiều không gian hoạt động hơn vì số người tham gia giới hạn ở mức 20.000, giảm hơn phân nửa so với các năm trước đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Lễ hội ném cà chua La Tomatina bán vé. Mỗi du khách phải trả 10 euro, riêng người dân địa phương được miễn vé. Theo thông lệ, cuộc chiến cà chua sẽ chính thức bắt đầu khi có người lấy được miếng thịt xông khói thơm ngon trong trò chơi palo jabón. Tương tự như trò leo cột mỡ, người chơi palo jabón phải leo lên một cây cột cao bôi đầy xà bông để lấy miếng thịt treo trên đỉnh cột. Tuy nhiên, do leo cột xà bông tốn rất nhiều thời gian nên ngày nay người ta phun vòi rồng như là một tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Khoảng 11h trưa, đoàn xe tải chở cà chua tiến vào quảng trường Plaza del Pueblo, ở trung tâm thị trấn Buñol. Khi vòi rồng phun nước, đám đông bắt đầu reo hò, ném cà chua tứ phía nhưng phải tuân thủ luật của cuộc chiến. Đó là chỉ dùng cà chua để chiến đấu và, phải bóp nát chúng trước khi ném để tránh gây thương tích, , cũng như không được xé áo đối phương và phải tránh đường cho xe tải. Sau 1 giờ đồng hồ, cuộc hỗn chiến đẫm nước cà chua kết thúc khi vòi rồng phun nước lần thứ hai.

Lễ hội ném cà chua La Tomatina là một trong những sự kiện ở Tây Ban Nha được du khách quốc tế yêu thích nhất. Theo ban tổ chức, trận chiến cà chua năm nay đã thu hút 15.000 người đến từ 60 quốc gia trên thế giới.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *