Cứ vào những ngày đầu năm mới, Lop Buri – một tỉnh nhỏ nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 150 km về phía đông bắc – trở thành điểm đến của khách du lịch nhờ những cánh đồng hoa hướng dương trải vàng tít tấp.
Chỉ cách TP Bangkok 150 km, vùng Lop Buri nổi tiếng với những cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực nằm sát chân núi, nơi những ngọn đồi màu xanh uốn lượn cùng với những cánh đồng hoa vàng, lá xanh mơn mởn giao nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
Những cánh đồng này đã xuất hiện ở Lop Buri từ hơn 20 năm trước, khi nhà máy chế biến hạt hướng dương đầu tiên được xây dựng tại đây và khuyến khích các nông dân địa phương trồng loài cây này để bán cho họ.
Hướng dương được trồng ở Lop Buri để lấy dầu và hạt.
Nông dân ở miền trung Thái Lan thường bắt đầu trồng cây hướng dương vào tháng 9, sau khi kết thúc vụ lúa hè thu. Thời gian sinh trưởng của cây hướng dương tương đối ngắn, chỉ khoảng 3 tháng, song mang lại giá trị kinh tế cao. Hạt hướng dương sau khi thu hoạch sẽ được bán cho các công ty chế biến thực phẩm.
Vào thời gian đầu, khi những cánh đồng hoa hương mới xuất hiện, Lop Buri chỉ thu hút khách người dân ở các tỉnh lân cận đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa khi chúng nở rộ. Tuy nhiên hiện nay, Lop Buri đang bắt đầu được nhiều du khách biết đến, trong đó có cả du khách quốc tế.
Những bông hoa hướng về mặt trời nở rực rỡ.
Tỉnh Lop Buri cũng tổ chức lễ hội hoa hướng dương thường niên vào thời điểm hoa nở rộ để tăng cường quảng bá du lịch cho địa phương. Du khách đến Lop Buri trong thời gian diễn ra lễ hội này, sẽ nhìn thấy hình ảnh hoa hướng dương hiện diện khắp nơi, từ cánh đồng đến các công viên cùng với nhiều loại thực phẩm được chế biến từ hạt hướng dương.
Hồng Anh