Ngày 20/3, ngày Quốc tế hạnh phúc. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một người đàn ông sống ở Canada luôn mong muốn mang niềm vui, hạnh phúc đến với mọi người. Đó là anh JD Ludlow, nhân vật được mệnh danh là “Người hoa”.
Ấn tượng đầu tiên mà mọi người có được khi gặp anh JD Ludlow ở thị trấn Comox, tỉnh bang British Columbia là một người đàn ông đội nón có trang trí những bông hoa và đeo vòng hoa trên cổ. Không chỉ vậy, anh còn toát lên nguồn năng lượng tích cực với gương mặt tươi cười và rất thân thiện.
Anh JD Ludlow kiếm sống bằng nghề lái xe buýt và khi có cơ hội anh thường mang niềm vui đến với mọi người theo nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất là mang hoa đến tặng người lạ. Nhiều người, nhất là những bệnh nhân, cảm thấy rất xúc động khi nhận hoa của anh. Đối với anh JD Ludlow, mang niềm vui đến cho mọi người cũng chính là tạo niềm vui cho bản thân. Nhìn anh vui vẻ như thế, ít ai biết được rằng, anh đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời và đã rất nỗ lực để cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, có ý nghĩa hơn.
“Mục tiêu trước đây của tôi là kiếm được thật nhiều tiền. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy hạnh phúc sau khi có tiền, tôi lại mắc chứng trầm cảm và lo lắng, suy nhược thần kinh. Tôi đã mất gần như tất cả những gì mình kiếm được và trở thành người vô gia cư. ”
Khi hồi phục sau một khoảng thời gian điều trị bệnh, anh JD Ludlow quyết định thay đổi cuộc sống. Năm 2019, anh bắt đầu treo giỏ hoa trên chiếc ô tô Ford Mustang Convertible 1966 màu vàng, rồi mang những cành hoa tặng bất cứ người lạ nào mà anh gặp trên đường. Hành động dễ thương đó đã khiến nhiều người đặt cho anh biệt danh “Người hoa”.
“Kể từ đó, tiền bạc không còn là vấn đề tôi quá quan tâm nữa. Tôi cảm thấy mình rất vui vẻ và thích thú tận hưởng những gì mình có.”
Xuất hiện ở bất cứ đâu, anh JD Ludlow đều mang niềm vui đến cho mọi người. Không chỉ vậy, hằng năm, vào tháng 12, anh trang trí chiếc xe của mình tương tự như cỗ xe của ông già Noel để mang niềm vui đến với mọi người trong mùa lễ Giáng sinh. Còn vào dịp lễ tình nhân 14/02, anh hóa trang thành vị thần Cupid rồi mang quà, sô-cô-la đến trao tặng cho mọi người, bất kể lạ hay quen. Anh cũng kêu gọi mọi người quyên góp tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
“Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp đỡ mọi người. Tôi mong muốn những người xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như tôi vậy. Nếu tôi có thể mang đến nụ cười trên gương mặt của mọi người là tôi đã hoàn thành mục tiêu của bản thân.”
Thông qua những việc làm của mình, anh JD Ludlow muốn lan tỏa tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời đến với những người xung quanh. Anh hy vọng mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc như lời bài hát Flowerman nói về anh, trong đó có câu hát “người đàn ông với những bông hoa mang niềm vui đến với mọi người.”.
Thanh Trúc