Mới đây, một lễ hội hóa trang rộn ràng đã diễn ra tại thị trấn Ituren ở miền Bắc Tây Ban Nha. Sự kiện thường niên với các cuộc diễu hành vui nhộn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách.
Đoàn diễu hành bao gồm các vũ công Joaldunak trong trang phục được làm bằng da cừu ở 2 thị trấn Ituren và Zubieta của tỉnh Navarra phía Bắc Tây Ban Nha. Đám đông vừa đi vừa nhảy múa qua các con đường trong thị trấn và khu rừng lân cận. Họ rung những chiếc chuông đồng nặng nề đeo sau lưng để xua đuổi ma quỷ, chào đón những điều may mắn và mùa Xuân ấm áp. Tham gia đoàn diễu hành còn có nhiều người dân trong trang phục hóa trang lạ mắt và những chiếc xe trang trí ngộ nghĩnh. Như mọi năm, lễ hội hóa trang năm nay cũng thu hút đông đảo du khách tham gia.
Theo người dân địa phương, sự kiện này mang ý nghĩa gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa người dân ở các ngôi làng.
“Các hoạt động trong sự kiện này có tác dụng xua đuổi ma quỷ, những điều xấu và làm cho đất đai trở nên màu mỡ hơn.”
Quảng Đức