Thẳng thắn mà nói công tác trọng tài không phải là điểm sáng của mùa giải vừa qua. Nhưng không vì thế mà cuộc đua các danh hiệu dành cho “Vua sân cỏ” giảm nhiệt…

Theo kế hoạch trong tuần này, Hội đồng trọng tài QG sẽ tổng hợp điểm số của tất cả các trọng tài. Sau đó, họ sẽ xây dựng một bản danh sách đề cử bao gồm 5 ứng viên cho danh hiệu Còi vàng dành cho các trọng tài bắt chính và 5 ứng viên cho Cây Cờ vàng dành cho các trợ lý trọng tài. Bản danh sách này sẽ được công bố vào đầu tháng 10 để tiến hành bầu chọn.

Trọng tài Võ Minh Trí được đánh giá cao trên đường đua danh hiệu Còi vàng Việt Nam 2010. Ảnh: Như Ý

Dẫu vậy, ngay từ thời điểm này, người ta đã có thể thấy Còi vàng và Cờ vàng năm nay không còn là sân chơi riêng của các “Vua áo đen” lâu năm. Nhờ sự “quy ẩn” của hàng loạt các trọng tài “cứng” và lão làng hồi đầu mùa như Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ hay Trần Khánh Hưng.., lứa trọng tài trẻ với những cái tên như Võ Quang Vinh, Nguyễn Văn Quyết, Trần Công Trọng, Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Trọng Thư.., có đất để thể hiện khả năng của mình. Trong số này, trọng tài Võ Quang Vinh đang thu hút được nhiều sự chú ý bởi những ưu thế ở cả hậu trường lẫn hiện trường. Giới trong nghề đánh giá Quang Vinh là một trọng tài cầu tiến, ham học hỏi. Giới thạo tin thì bảo với tư cách là con rể của ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, Nguyễn Văn Mùi, lại là đồng hương với ông Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, trọng tài Vinh chẳng “nổi” mới là lạ!

Thế nên, sẽ không là ngạc nhiên khi Quang Vinh trở thành ứng viên “nặng ký” cho cuộc đua Còi vàng năm nay. Tuy nhiên, trọng tài này cũng vấp phải một đối thủ khá “xương” trên đường đua danh hiệu dành cho trọng tài xuất sắc nhất mùa bóng: “Vua” áo đen Võ Minh Trí.

Sau khi trọng tài Dương Văn Hiền giải nghệ, Võ Minh Trí được coi như là số 1 trong lứa “cựu binh” của làng trọng tài Việt. Việc Liên đoàn bóng đá châu Á triệu tập “Vua sân cỏ” cấp FIFA này làm nhiệm vụ ở Asiad 16 tới đây, đã phần nào nói lên năng lực của Trí. Ở mùa giải qua, dù cũng không tránh khỏi việc bị các đội kêu ca, hay cầu thủ phản ứng, nhưng nhìn chung trọng tài Trí không bị mắc lỗi nào quá nghiêm trọng khi điều hành các trận đấu.

Thậm chí, hậu trường làng trọng tài, nơi chiếm số lượng phiếu nhiều nhất trong cuộc bầu chọn Còi vàng, còn cho rằng trọng tài Trí “nhỉnh” Quang Vinh trên đường đua danh hiệu năm nay. Bởi lẽ, Vinh mắc “phốt” nặng ở điều hành trận B.Bình Dương-Hà Nội.T&T ở vòng 21 V.League 2010 khi cho đội bóng Hà Nội một quả penalty tưởng tượng trong tình huống thủ môn Minh Quang của Gốm chưa phạm lỗi với Duy Nam của Hà Nội.T&T. Và vì lỗi này, trọng tài Vinh sẽ giảm khả năng cạnh tranh so với “cựu binh” Minh Trí.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *