Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (04/04), Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã đến thăm các binh sĩ Mỹ đang làm việc trên hàng không mẩu hạm USS Ronald Reagan, đóng ở vùng biển phía Đông Bắc Nhật Bản. Chuyến thăm này nhằm tỏ lòng cảm ơn của Nhật Bản đối với các binh sĩ Mỹ tham gia các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo sóng thần vừa qua.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đọc thư cảm ơn của thủ tướng Naoto Kan gửi đến các binh sĩ Mỹ

 

Các lực lượng Mỹ và Nhật gần đây đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm tăng cường việc tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa trên. Bên cạnh việc tham gia các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ các nạn nhân động đất và sóng thần, Mỹ cũng đã gửi các trang, thiết bị và 140 chuyên gia về xử lý phóng xạ đến Nhật Bản để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nước này.

Trước các binh sĩ Mỹ trên tàu, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Kitazawa đã đọc thư cảm ơn của thủ tướng Naoto Kan gửi đến các binh sĩ Mỹ đã hỗ trợ Nhật Bản trong gần 1 tháng qua và ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác có liên quan, chiều hôm qua, các kỹ sư hạt nhân của Nhật Bản đã tháo hơn 10.000 tấn nước nhiễm xạ ra biển để giải phóng các bể chứa nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhằm lấy chỗ chứa lượng nước có nồng độ phóng xạ cao hơn.

Trong cuộc họp báo, chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác và buộc phải đưa ra quyết định trên. Lượng nước được tháo ra biển là nước đã được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân sau khi xảy ra sự cố do toàn bộ hệ thống phát điện ngừng hoạt động. Mức nhiễm xạ của lượng nước này cao hơn giới hạn an toàn khoảng 100 lần.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *