Cuối tuần qua, Thái Lan bắt đầu nối lại dịch vụ tham quan theo mùa trên “chuyến xe lửa nổi” từ thủ đô Bangkok đến đập  Pasak Jolasid ở tỉnh Lop Buri. Dịch vụ này năm nay tiếp tục đắt khách và tạo ra “cơn sốt” vé.
Từ sáng sớm, những du khách tham gia “chuyến xe lửa nổi” đã khởi hành từ thủ đô Bangkok với điểm đến là đập Pasak Jolasid. Trong hành trình này, họ được ngắm Mặt trời mọc. Khi đến đoạn giữa của chiếc cầu bắc qua đập Pasak Jolasid, đoàn xe dừng lại 20 phút để hành khách tham quan, chụp ảnh. Trong mùa nước lớn, mực nước ở đập Pasak Jolasid dâng cao_ khiến đoàn xe lửa trông giống như đang “nổi” trên mặt nước.

Thái Lan: “Chuyến xe lửa nổi” đắt khách
“Vào cuối mùa mưa, triều cường tại Thái Lan ở mức cao nhất. Khi đoàn xe lửa chạy phía trên đập nước, nước gần như sát với đường ray, mang lại cho tôi cảm giác giống như con tàu đang bềnh bồng giữa biển nước.”
Pasak Jolasid là một đập ngăn mặn và chống lũ. Từ khi triều cường ở Thái Lan ngày càng cao, nơi đây trở thành địa điểm du lịch thu hút đông khách tham quan nhờ sản phẩm du lịch “chuyến xe lửa nổi”. Năm nay, dịch vụ này chỉ phục vụ vào hai ngày cuối tuần, và dự kiến kéo dài từ nay đến hết tháng Giêng năm 2024. Do số chuyến tham quan có giới hạn, dịch vụ này đang trong tình trạng “cháy vé”.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *