Ông Ahmed El Serafi, một nghệ sĩ sống tại thành phố  Damietta của Ai Cập, đang được nhiều người biết đến nhờ dùng phế liệu để sáng tác nghệ thuật. Ông tự mày mò kỹ thuật làm ra các tác phẩm mà ông cho là độc đáo và tinh xảo đến nỗi máy móc không thể làm được.
Trong xưởng của mình, ông Ahmed El Serafi dùng các loại phế liệu, từ những miếng gỗ thừa đến giấy, thủy tinh để cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật. Trong đó có bức tượng mô phỏng chân dung của chính mình, các món đồ trang trí có hình bông hoa, mô hình ngôi nhà trong chai thủy tinh….
“Đây là tác phẩm được làm bằng gỗ thừa trong xưởng của tôi. Tôi có thể xoay các miếng gỗ để tạo thành hình dáng tương tự như một cây thông Noel. Còn đây là tác phẩm có hình kim tự tháp. Nếu các miếng gỗ được di chuyển theo cách này, chúng sẽ biến thành hình hoa sen. Đây là một cầu thang hình xoắn ốc, nhưng nó có thể biến thành bức tượng gương mặt của tôi.”

Sáng tạo nghệ thuật từ phế liệu

Nghệ sĩ Ahmed El Serafi bắt đầu sáng tạo nghệ thuật với phế liệu từ năm 2018 dựa theo những tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế. Ông từng tham gia nhiều cuộc triển lãm tại địa phương và thủ đô Cairo. Ông hy vọng trong tương lai có cơ hội tham gia trưng bày tác phẩm của mình ở nhiều sự kiện quốc tế để chứng minh cho thế giới thấy rằng Ai Cập cũng có những nghệ sĩ giỏi, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *