Tính đến chiều 12/02/2023, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã khiến gần 30.000 người tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng. Tuy nhiên, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho rằng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này có thể tăng gấp đôi hoặc hơn.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Sky News (Anh), ông Martin Griffiths nhấn mạnh:
“Hiện rất khó để ước tính chính xác số người thiệt mạng vì có thể nhiều người vẫn đang bị kẹt trong các đống đổ nát, nhưng con số này có thể sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn thế nữa.”
Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 870.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rất cần thức ăn nóng để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá. Riêng ở Syria, 5,3 triệu người có thể đã bị mất nhà cửa.
Trong lúc này, hơn 160 ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá. Tại thành phố Adiyaman, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam vừa phối hợp các lực lượng quốc tế giải cứu thành công một bé trai 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Liên hiệp quốc: số người thiệt mạng do động đất có thể tăng gấp đôi
Như vậy là gần một tuần lễ kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng, vẫn có những trường hợp sống sót thần kỳ, thắp lên tia hy vọng cứu thêm được nhiều người bị kẹt dưới những đống đổ nát. Hôm nay, một bé gái 10 tuổi ở thành phố Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài an toàn sau 147 giờ bị kẹt dưới đống đổ nát. Hôm qua, một em bé 7 tháng tuổi đã được tìm thấy sống sót sau 139 giờ bị chôn vùi ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *