Thời thanh thiếu niên, ông Lìu Chỉ Khìn sinh năm 1970 bôn ba khắp nơi mưu sinh học võ, học nghề múa Lân Sư Rồng. Cơ duyên bất ngờ ông trở về quê hương dạy tiếng Hoa, từng bước được địa phương hỗ trợ học bổ túc và học tại chức, đến năm 42 tuổi ông mới chính thức tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành tiếng Hoa. Dù con đường học tập không mấy suôn sẻ nhưng ông Khìn là người giỏi làm kinh tế, ông mở một xưởng in, tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên địa phương, trong đó có cả những người khuyết tật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *