Sau hơn 40 năm chia tay khán giả, bộ phim truyền hình kinh điển “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sẽ được làm lại và ra mắt trên nền tảng Netflix.
Bộ phim truyền hình gốc “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” gồm 9 mùa phát sóng với hơn 200 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ người Mỹ Laura Ingalls Wilder.
Được phát sóng lần đầu tiên từ năm 1974 đến năm 1983, phim đã gây tiếng vang bởi những câu chuyện đời thường nhưng cảm động và truyền đi thông điệp nhân văn, ý nghĩa về giá trị của tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm.
Chuyện phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” kể về cuộc sống của gia đình Ingalls ở vùng Trung Tây nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Họ cùng nhiều gia đình khác trải qua những tháng ngày khó khăn trên thảo nguyên bao la để khai hoang tạo lập thị trấn Walnut Grove.
Phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” phiên bản mới_sẽ được dẫn dắt bởi nhà sản xuất và điều hành Rebecca Sonnenshine, người từng ghi dấu ấn với các loạt phim ăn khách như “The Boys”, “Nhật ký ma cà rồng”.
Theo hãng Netflix, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” phiên bản mới sẽ trung thành với tiểu thuyết gốc của nhà văn Laura Ingalls Wilder, tập trung vào ba nội dung chính là câu chuyện về gia đình Ingalls, sự sinh tồn trên thảo nguyên và lịch sử, văn hóa của miền Tây nước Mỹ.
Mặc dù đã ra mắt được 50 năm, nhưng phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” đến nay vẫn được khán giả yêu mến nhờ những thông điệp về tình yêu thương gia đình, sự kiên trì và tinh thần lạc quan. Phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” phiên bản mới_ hứa
hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn đã làm nên tên tuổi của tác phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *