Tọa lạc ở phía Đông Bắc lục địa châu Phi, đất nước Ai Cập sở hữu sa mạc cát mênh mông với những cồn cát khô cằn cùng ánh nắng gay gắt như thiêu đốt vào những buổi ban trưa.
Cứ ngỡ như sự sống không thể tồn tại ở nơi khô cằn, hoang vắng này nhưng thực tế thì không hẳn thế!
Động vật vẫn thống trị các vùng đất hoang vu từ sa mạc, núi non đến vùng bờ biển, và từ bầu trời cho tới bờ sông Nile.
Nhiều nền văn minh đã ra đời ở Ai Cập. Hình ảnh về các loài vật hoang dã vẫn luôn đi cùng với các nền văn minh từ quá khứ cho đến hiện đại.
Nói đến Ai Cập, chúng ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh các Pharaon và các kim tự tháp.
Nằm về phía Đông Bắc lục địa châu Phi, Ai Cập tiếp giáp với 2 biển lớn là Địa Trung Hải về phía Bắc và biển Đỏ về phía Đông.
2 vùng biển rộng lớn này đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của các loài sinh vật sống ven bờ biển, ngay cả những loài vật sống ở sâu trong đất liền cũng được hưởng lợi ít nhiều.