Nhiều người mong muốn nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống khi đến tuổi hưu trí, nhưng vẫn có không ít người lựa chọn tiếp tục cống hiến cho đời.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ những vị cao niên ở Singapore – những người khẳng định rằng không bao giờ là quá muộn để đảm nhận những công việc yêu thích.
“Tôi là Charles Toh Chai Soon, đã 93 tuổi rồi. Hiện giờ tôi vẫn làm việc xuyên suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thứ Bảy thì chỉ làm nửa ngày.”
Bác sĩ Charles Toh là một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu của Singapore.
Ông chưa bao giờ nghỉ hưu và đến nay vẫn đang làm việc toàn thời gian.
“Tôi dậy lúc 7 giờ sáng, ra khỏi nhà vào 8 giờ, và đến nơi làm việc lúc 8 giờ rưỡi. Tôi đi một vòng trong khoảng 30 phút, thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị nội trú nếu có. Những khi không có bệnh nhân, tôi đến hàn huyên cùng các đồng nghiệp, trong lúc uống một tách trà. Phòng khám mở cửa lúc 9 giờ rưỡi sáng. Tôi nghỉ trưa lúc 1 giờ chiều. Từ khoảng 2 đến 5 giờ chiều, tôi điều hành phòng khám của mình.”