Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc của hai cậu bé bên những loài động vật dễ thương tiếp tục làm cho người xem phải "mê mẩn".

Vào đầu năm 2014, bộ ảnh tuyệt vời về hai cậu con trai và những con vật cưng trong trang trại gia đình của nữ nhiếp ảnh gia người Nga Elena Shumilova đã thu hút được sự chú ý lớn của giới chuyên môn cũng như những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Cô đã khéo léo đưa người xem vào một thế giới bình yên, ấm áp mà đẹp mê mẩn xoay quanh hai cậu con trai và những người bạn của mình. Giờ đây, cô trở lại và tiếp tục đưa người xem tới phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp ở vùng nông thôn yên bình.

Shumilova cho biết, cô đã bắt đầu với niềm đam mê nhiếp ảnh từ đầu năm 2012 khi cô có được chiếc máy ảnh đầu tiên. Giờ đây, để có thể "bắt" được những khoảnh khắc đẹp nhất, cô đã chuyển qua sử dụng chiếc máy ảnh Canon EOS 5D Mark II và ống kính 135mm. Thường các bức ảnh sau khi được chụp vào ban ngày thì sẽ được xử lý hình ảnh vào ban đêm. Với tài năng, sự khéo léo và cả tình thương của một người mẹ, Elena Shumilova đã cho ra đời những bức ảnh làm mê đắm người xem.

Elena Shumilova cho biết: "Tôi chủ yếu là tin vào trực giác và cảm hứng của mình khi sáng tác ảnh. Tôi chụp bằng cảm hứng là chủ yếu và những gì xuất phát từ tình yêu thương thì bao giờ cũng đẹp. Khi chụp ảnh tôi thích sử dụng ánh sáng tự nhiên – cả bên trong và bên ngoài. Tôi yêu tất cả các loại ánh sáng – đèn đường, nến, sương mù, khói, mưa và tuyết – tất cả mọi thứ cung cấp cho chiều sâu thị giác và mang lại cảm xúc cho những bức ảnh."

 

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *