Bên bờ hạnh phúc

Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã chọn cách sống tự lập với nghề chuyên môn hoặc ngày đi làm công chức, tối làm việc với phòng thí nghiệm tại nhà.

Với tấm bằng KS ngành nông học, Phạm Văn Thịnh, 25 tuổi, phường 9, Đà Lạt, được nhận vào một cơ quan nhà nước hành chính sự nghiệp hẳn hoi. So với bạn bè cùng lứa thì đây là một công việc khá may mắn. Cuối tuần rồi Thịnh không chọn giải pháp đi chơi, nghỉ xả hơi mà ngồi nhân giống lan trong phòng thí nghiệm.

Anh Phạm Văn Thịnh bên cạnh những cây lan do mình nhân giống
(Ảnh: Thái Ngọc)

Làm đúng chuyên môn

Thịnh trải lòng: “Tiếng là làm công chức nhưng cuộc sống khó khăn lắm”. Mới ra trường, lương của anh vỏn vẹn chưa đầy 2 triệu đồng/tháng. Nhận thấy nhu cầu của nông dân Đà Lạt cần cây giống hoa các loại rất lớn, Thịnh đã thuyết phục gia đình bỏ ra hơn 80 triệu đồng mua một tủ nuôi cấy mô để nhân giống hoa.

Phòng nuôi cấy của anh chỉ là căn gác cũ được cơi nới thêm. Ngoài nhân giống hoa bằng nuôi cấy mô, anh còn có cả một vườn hoa để nhân giống bằng phương pháp lai tạo cổ điển, chọn lọc ra giống hoa tốt nhất để cung cấp cho nông dân.

Khác với Thịnh, Phan Thanh Sang (Sang Còi) cũng ngụ tại phường 9, thành phố Đà Lạt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sang lập hẳn một doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu, lai tạo, nhân giống hoa, cây cảnh. Không những thế, anh còn có một cửa hàng để kinh doanh giới thiệu sản phẩm của mình tại vườn hoa Đà Lạt cho du khách. Ngoài trang trại tại Đà Lạt, để phát triển lên quy mô lớn hơn, anh đã phải xuống vùng Đơn Dương thuê đất đầu tư.

“Công việc thực sự hứng thú, rất nhiều cơ hội để thể hiện và thành công. Ngoài nhu cầu cây giống của nông dân nơi đây, việc xuất hoa đi nơi khác không phải là quá khó khăn khi mình làm tốt”, Sang nói với vẻ tự tin.

Dù chưa ra trường, nhưng Đăng Quỳnh, tại khu Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt đã có thâm niên trong nghề nuôi cấy mô. Quỳnh chia sẻ: “Ra trường sẽ mở rộng hơn nữa phòng nuôi cấy mô của gia đình, chứ không chọn giải pháp đi làm cho đơn vị nào”. Theo Quỳnh, nhu cầu giống sạch từ nuôi cấy mô của nông dân Đà Lạt hiện nay các phòng nuôi cấy mô chưa đáp ứng đủ. Đây sẽ là mảnh đất tốt cho người trẻ có chuyên môn và đam mê.

Kinh doanh qua mạng

Có thể thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, nhưng sự tự tin, am hiểu về công nghệ thông tin, lợi thế này đang được các bạn trẻ tận dụng tối đa để quảng bá sản phẩm. Với phòng nuôi cấy ở quy mô gia đình, mỗi năm Thịnh thu về gần cả 100 triệu đồng. Khách hàng của anh hơn 50% là ở ngoài địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định…

Thịnh cho biết, anh quảng cáo sản phẩm chẳng mất đồng nào. Cứ lên các trang cho rao vặt miễn phí, tham gia các diễn đàn, mạng xã hội để có cơ hội giới thiệu sản phẩm. Khách hàng có người chỉ mua về trồng vài cây trang trí, nhưng nhiều nhất vẫn là bán cho các vựa hoa, vườn hoa. Nhận được thông báo qua tin nhắn là tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng, anh sẽ gởi hàng đi.

Chuyên nghiệp hơn, Sang Còi còn lập hẳn một website để quảng bá. Không chỉ là giới thiệu các sản phẩm, hoạt động kinh doanh của công ty, website của anh còn là nơi để nông dân, người quan tâm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, cách phòng những bệnh thường gặp, trị một loại bệnh khó của hoa, cây cảnh.

Tốt nghiệp cử nhân Anh văn, nhưng Nguyễn Thị Khánh Ngân, đường Đào Duy Từ, P.3 – TP Đà Lạt lại không đi làm việc ở đâu cả mà kế thừa nghề nhân giống cây của gia đình. đã. Cô chia sẻ: “Với hơn 10 nhân công, mà vẫn không cung cấp đủ guống cây cho nông dân Đà Lạt nên chưa cần phải quảng bá”.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *