Bên bờ hạnh phúc

Cận Tết là thời điểm trộm cướp hoành hành, đặc biệt tại các khu chung cư, nơi mà lực lượng bảo vệ còn lơi lỏng và tinh thần cảnh giác của các chủ hộ không cao.

Theo khuyến cáo của một công an, tội phạm thường lợi dụng sự biệt lập của chung cư để thực hiện những hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, đa số chung cư không có ban bảo vệ trật tự nên tình trạng an ninh không đảm bảo. Những trường hợp mất trộm tập trung chủ yếu tại các chung cư không có đội bảo vệ chuyên nghiệp.

Các chung cư thiếu lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp là “mồi ngon” cho trộm, cướp vào dịp Tết.

Sáng 10/11, vừa ngủ dậy, vợ chồng anh Lê Minh Tuấn, ngụ căn hộ D3, tầng 12, CC Z 751, quận Gò Vấp, TP HCM, phát hiện nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, đồng hồ, máy ảnh… trị giá khoảng 50 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Nghi ngờ trộm đột nhập từ căn hộ kế bên vì đang sửa chữa, có nhiều người lạ ra vào, anh Tuấn yêu cầu bảo vệ chung cư mở cửa kiểm tra thì bảo vệ ở đây từ chối với lý do không có chìa khóa. Bức xúc, anh Tuấn trình báo công an phường 10 (quận Gò Vấp). Theo công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là trộm đột nhập từ căn hộ đang sửa chữa kế bên. “Tôi đóng phí chung cư, trong đó có phí bảo vệ là 210.000 đồng một tháng. Vậy mà họ bảo vệ kiểu này đây!”, anh Tuấn bức xúc. Theo người dân nơi đây, dù chung cư này mới đưa vào sử dụng một năm, nhưng tình trạng mất cắp xảy ra thường xuyên. Người dân đã yêu cầu Ban Quản trị chung cư tăng cường đội ngũ bảo vệ và lắp đặt camera giám sát nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Phạm Ngọc Kha, Trưởng Ban Quản trị chung cư này, khẳng định: “Quy trình bảo vệ rất nghiêm ngặt. Người lạ muốn vào chung cư phải nói rõ vào căn hộ nào, tên chủ nhà. Bảo vệ gọi điện hỏi chủ nhà, chủ nhà đồng ý gặp thì mới cho vào. Còn thợ vào CC sữa chữa đều được lập danh sách tên, tuổi”. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì ông Kha nói. Trong vai khách bên ngoài vào chung cư, chúng tôi không hề bị bảo vệ hỏi câu nào. Tương tự, hiện nay, tình hình an ninh các chung cư tại quận Bình Thạnh cũng rất phức tạp. Tại phường 3 của quận này tập trung tới 9 khu chung cư, nhưng mới chỉ có một chung cư có đội bảo vệ riêng. Ông Trần Quốc Luyện, trưởng công an phường 3, cho biết mới đây, tại chung cư số 49 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã cắt khóa đột nhập lấy đi số tài sản gần 50 triệu đồng. Trước đây, nhiều người dân sống ở chung cư Mỹ Phước, quận Bình Thạnh cũng phản ảnh, họ thường xuyên bị mất trộm từ kiếng chiếu hậu xe hơi, giày dép, quần áo cho đến xe máy…

Trung tá Phạm Văn Tuấn, Đội trưởng đội tham mưu Công an quận Bình Thạnh, nhận xét: “Nguyên nhân chủ yếu của tình hình mất an ninh trật tự tại các chung cư là do nơi này không có bảo vệ chuyên nghiệp. Một số chung cư thành lập đội bảo vệ tư quản nhưng hoạt động lỏng lẻo, thiếu nghiệp vụ. Phần nhiều người dân tại chung cư mất cảnh giác trong sinh hoạt nên tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm hoạt động”.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *