Bên bờ hạnh phúc

Việt Nam đã chọn ngày 10/10, ngày giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào năm 1954, để tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong những ngày mùa Thu này, phố phường Hà Nội trở nên rạng rỡ, lộng lẫy hơn trong cỏ cây hoa lá và muôn màu sắc đèn lung linh mỗi khi đêm về.

Hà Nội – thành phố vì hòa bình.

Nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Roja, người vừa có chuyến thăm tới Hà Nội và là tác giả bài báo, đã viết Thủ đô Hà Nội ngày nay không còn những hầm trú ẩn trên vỉa hè để người dân tránh những làn bom của đế quốc Mỹ. Thay vào đó là hình ảnh những cây cầu, những khu đô thị mới khang trang, bề thế. Hàng chục công trình quan trọng cả về khía cạnh kinh tế cũng như xã hội sẽ được khánh thành để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đặc biệt, những ai tới Hà Nội bây giờ sẽ thực sự ngỡ ngàng với tác phẩm Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Đó là một công trình nghệ thuật tuyệt vời kéo dài nhiều km đã và đang được các nghệ nhân Việt Nam và các bạn bè quốc tế thực hiện từ vài năm nay, tạo nên sắc diện mới mẻ và đẹp mắt cho tuyến đường dài ven đô.

Nữ nhà báo Marta Roja, người bạn vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam, bày tỏ Hà Nội luôn là một thành phố của hoa. Bà nhớ lại kể cả trong những tháng năm bom đạn ác liệt, Hà Nội luôn có chợ hoa gần hồ Hoàn Kiếm.

Lịch sử kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, với truyền thuyết Hồ Gươm, giữa lòng Hà Nội, cũng như cuộc chiến chống ngoại xâm sẽ mãi mãi được mọi người nhớ tới.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *