Bên bờ hạnh phúc

Trong thời chiến hay thời bình, những người cựu chiến binh luôn phát huy bản chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn tích cực phấn đấu đóng góp hết sức mình cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Người thương binh Lê Thái Học, xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long là một tấm gương điển hình như thế.

 

Tham gia nhập ngũ từ năm 18 tuổi; trong thời gian tại ngũ, ông Lê Thái Học đã có 13 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào và CamPuchia. Với những thành tích đóng góp trong quân đội, ông được nhà nước tặng thưởng 1 huân chương Chiến công hạng nhất, 1 huân chương kháng chiến hạng nhì. Năm 1986, vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, ông được chuyển về công tác trong ngành lương thực tỉnh Cửu Long. Do vết thương trên cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sau 5 năm công tác, ông nghỉ công tác trở về gia đình và mở một doanh nghiệp chuyên thi công các công trình xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường An, TPVL cho biết: “Anh Lê Thái Học trước giải phóng ở đường dây 559, sau đó bị thương trở về địa phương. Anh luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Anh rất tốt trong việc làm ăn, anh thành lập doanh nghiệp Thiên Hương, tự vượt qua bản thân mình để tạo điều kiện sống và giúp đỡ bà con xóm giềng.”

Thời gian đầu, công việc kinh doanh còn mới mẻ nên ông cũng gặp không ít khó khăn. Kiên định và quyết tâm, ông Học dốc sức tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và tổ chức điều hành doanh nghiệp ngày càng tạo dựng được uy tín. Đến nay, doanh nghiệp của ông đã thực hiện xây dựng 850 căn nhà tình thương với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng, nhiều trường mẫu giáo với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Các công trình khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đều được chủ đầu tư và đơn vị thụ hưởng công trình đánh giá cao về chất lượng xây dựng, đúng tiến độ thời gian và đảm bảo thẩm mỹ. Điều đáng nói ở đây là khi tuyển dụng lực lượng công nhân và nhân viên, ông luôn ưu tiên cho những anh em bộ đội xuất ngũ, hoặc người thân của họ. Đến nay, doanh nghiệp của ông đã giải quyết việc làm cho gần 50 lao động. 

 Ông Học tâm sự:“Chúng tôi thường tập trung xây dựng các công trình xã hội như nhà trẻ, trường mẫu giáo, nhà tình thương. Khi xây dựng các công trình này tôi gửi gắm vào đó tình cảm của mình với các cháu nhỏ, sự cảm thông sâu sắc đối với những gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Tuổi trẻ cống hiến cho quân đội tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở về đời thường, tôi vẫn giữ vững và phát huy được những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, biết lo cho mình và biết quan tâm đến người khác, biết vì mình và cũng biết vì mọi người.”

 Vừa làm tốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước, tham gia đóng góp cho ngân sách địa phương, ông Học còn không ngừng tìm tòi phát triển kinh tế gia đình. Ngoài chăm sóc vườn cây ăn trái, ông còn nuôi thêm cá, thỏ, ong mật… Gần bước vào tuổi 70, ông Học vẫn luôn tâm niệm sẽ không ngừng học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ với người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 Khánh Sa

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *