Củ khoai mỡ nặng hàng chục kg, buồng chuối xiêm có tới 40 nải hay đu đủ dài quá khổ… là những gì mà nông dân Nguyễn Hoàng Oanh, ở xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã từng tìm tòi, sáng tạo bằng chính đôi tay của mình. Những sản vật lạ này đã đem về cho ông nhiều giải thưởng cao tại các Hội thi Trái cây, Nông dân sáng tạo được tổ chức trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng.

Ông Oanh bên cây đu đủ cho trái dài khoảng 60 cm, nặng 3 kg

 

Bằng những kinh nghiệm học được qua các nguồn, ông Nguyễn Hoàng Oanh đã xử lý nhiều cây đu đủ cho trái dài 5 – 6 tấc và nặng 3 – 4 kg. Song đây vẫn chưa phải là sản vật lạ, quá khổ đối với người nông dân này. Những năm qua, ông đã sản xuất ra nhiều sản vật lạ hơn rất nhiều, như củ khoai mỡ nặng đến 62 kg; buồng chuối táo quạ có trọng lượng mỗi trái 0,9kg; buồng dừa 36 trái hay trái thơm nặng 7,5 kg.

Ý tưởng trồng những sản vật quá khổ đã được ông ấp ủ từ hơn 20 năm nay bằng sự đem mê, muốn tìm tòi, sáng tạo ra những sản vật lạ để mọi người cùng chiêm ngưỡng, chứ không phải trồng vì lợi nhuận. Ông tâm sự, ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do chưa am hiểu kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trồng nên sản phẩm làm ra không đạt yêu câu. Nhiều lần thất bại ông rút ra được một số kinh nghiệm, đặc biệt trong một lần tình cờ, người nhà của ông gọt khoai mỡ nhưng bỏ đầu khoai trong rễ dừa mục sau đó cho ra củ nặng hơn 3kg.

Gần 20 năm qua, những loại sản vật lạ do ông trồng đã đem về hơn 20 giải thưởng tại các Hội thi nông dân sáng tạo, Hội thi trái cây được tổ chức trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, nhiều người đặt cho ông biệt danh là vua đấu xảo hay người chuyên săn giải thưởng cho những sản vật quá khổ.

Tuy hiện nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng niềm đam mê sáng tạo ra những sản vật lạ trong ông Nguyễn Hoàng Oanh vẫn còn sục sôi. Ông đã trữ gần 10 giống sản vật lạ và đang chuẩn bị giống khoai mỡ để tiếp tục dự thi trong năm 2011.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *