Bên bờ hạnh phúc

            Trạm y tế xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn đã được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011 với thời gian thi công theo kế hoạch ban đầu là 250 ngày. Lẽ ra sẽ được bàn giao trong quý 1/2012 nhưng từ 4 tháng nay công trình đã không còn bóng dáng công nhân nào làm việc trong khi tiến độ triển khai thi công chỉ mới đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Không chỉ người dân mà cả chính quyền địa phương đều không hiểu vì sao công trình bị bỏ dở.

 

          Nếu không có tấm bảng hiệu thì không ai biết đây là Trạm y tế xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn. Căn phòng nhỏ vốn là phòng của đội thuế xã, Trạm y tế mượn tạm để hoạt động trong thời gian chờ trụ sở mới. Bên trong chỉ có ba cái giường, một vài trang thiết bị cũ kỹ…

          Trong khi đó, những trang thiết bị được đầu tư mua hàng trăm triệu đồng thì nằm trong cái kho tạm …Mùa nắng bảo quản còn vất vả huống chi  mùa mưa đang đến gần…

          Bác sĩ Nguyễn Thị Thế Ngoan, Trạm Y tế xã Nhơn Bình cho biết:“Cái phòng quá nhỏ nên không kê đủ giường cho bệnh nhân nằm lưu bệnh. Sau khi khám bệnh xong rồi mình rửa tay mới đi khám cho người khác mà cũng không có nước, rác y tế cũng không có chỗ xử lý. Dụng cụ trang thiết bị thì để vô kho hết không lấy ra được, vì không có chỗ để. Cái phòng này vệ sinh cũng không đảm bảo, mà không đảm bảo thì nó lây bệnh cho người khác.”

          Theo bác sĩ Đoàn Văn Thạch, Trưởng tạm Y tế xã Nhơn Bình: Trang thiết bị thì không có chỗ để. Mong muốn thứ nhất là làm sao để xây dựng trạm cho nó sớm, thứ hai nữa là có chỗ để trang thiết bị tránh bị hư hao vì cơ sở vật chất không có chỗ để. Hợp đồng xây dựng có 250 ngày thì mình nghĩ mình tạm thời làm cái kho đơn sơ thôi, do đó mà thời gian thi công như thế này thì không đủ vật chất để đảm bảo tài sản.

          Trong khi đó, Trạm y tế xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn được đầu tư với kinh phí hơn 20 tỉ đồng đang bị bỏ dở …Các loại vật liệu xây dựng ngổn ngang, mặc cho mưa gió làm hư hỏng. Đây là công trình do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Liên doanh Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên và Công ty cổ phần Xây dựng Sao Mai (TP Hồ Chí Minh). Được khởi công vào tháng 5/2011, theo kế hoạch, lẽ ra công trình sẽ được bàn giao trong quý 1/2012 nhưng theo ông Dương Bảo Quốc, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Bình thì không biết vì lý do gì mà đơn vị thi công đã bỏ đi, để công trình dang dở khoảng 4 tháng nay.

            Ông Dương Bảo Quốc, P.Chủ tịch UBND xã Nhơn Bình bức xúc: “Tôi nghĩ tình trạng này cũng gây cái lãng phí rất lớn, thứ nhất là lãng phí về thời gian vì theo tiến độ trong hợp đồng sẽ bàn giao vào quý 1/2012, nhưng đến thời điểm này thì chưa đâu ra đâu cả. Thứ hai là lãng phí về tiền của, sắt đá xi măng cát mà bỏ ngoài mưa ngoài nắng như thế thì sẽ dẫn đến hư hao và có thể là mất mát. Đại diện chính quyền địa phương thì chúng tôi kiến nghị đến cấp trên, đặc biệt là đơn vị đầu tư và đơn vị trúng thầu chúng ta cần có sự quan tâm, phối hợp với nhau để tìm ra cái nguyên nhân như thế nào dẫn đến đình trệ như thế này, nhằm sớm thi công lại công trình, đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân.”

          Hiện tại điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây thì quá kém, đội ngũ y bác sĩ cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình công tác. Trong khi đó trạm y tế được đầu tư hơn 20 tỉ đồng thì bị bỏ dở khiến người dân và chính quyền địa phương đều bức xúc.

         Địa phương kiến nghị chủ đầu tư cần có giải pháp khả thi để công trình nhanh chóng hoàn thành đưa vào phục vụ, nhằm tránh sự lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân./. 

          Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *