Hôm nay, thành phố Karachi của Pakistan đã yên tĩnh trở lại nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm khắp thành phố 1 ngày sau vụ tấn công đẫm máu nhắm vào đoàn diễu hành của người Hồi giáo dòng Shi’ite làm ít nhất 32 người thiệt mạng.

Cảnh sát và lực lượng bán quân sự tuần tra trên hầu hết những con đường ở kinh đô thương mại của Pakistan. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm thành phố Karachi. Chính quyền tỉnh Sindh công bố hôm nay là ngày nghỉ lễ mặc dù các ngân hàng và thị trường chứng khoán vẫn mở cửa.

Thị trưởng thành phố Karachi cho biết sáng nay số người chết đã tăng lên 32 người, trong khi hàng chục người bị thương vẫn còn nằm điều trị trong bệnh viện.

Thị trưởng thành phố Karachi cho biết sáng nay số người chết đã tăng lên 32 người, trong khi hàng chục người bị thương vẫn còn nằm điều trị trong bệnh viện. Mặc dù an ninh đã được siết chặt nhưng kẻ tấn công vẫn kích nổ được quả bom nhắm vào đoàn diễu hành với sự tham gia của hàng ngàn người nhân ngày lễ Ashura, sự kiện lớn nhất theo lịch của người Hồi giáo dòng Shi’ite.

Cư dân thành phố cho biết họ lo ngại bạo lực sẽ xảy ra nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Các phương tiện giao thông đã tạm ngưng hoạt động, hầu hết các cửa hàng và các trạm bơm xăng đều đã đóng cửa sau khi các đảng chính trị và tôn giáo kêu gọi ngày quốc tang. Cảnh sát cho biết ít nhất 500 cửa hàng và 9 tòa nhà đã bị phá hủy.

Cảnh sát trưởng thành phố Karachi cho biết đã bắt giữ 1 số nghi phạm và đang tiến hành điều tra. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy kẻ đánh bom tự sát có độ tuổi từ 18-20 và sử dụng 8-9kg thuốc nổ.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *