Bên bờ hạnh phúc

Giữa lòng sa mạc khô cằn của Iran có một khu vườn được ví như viên kim cương sáng lấp lánh. Đó là khu vườn Shazdeh mà chúng ta sẽ đến thăm ngay sau đây. 
Vườn Shazdeh hay Vườn Hoàng tử nằm cách thành phố  Mahan, tỉnh Kerman của Iran 6 km thực sự là một ốc đảo giữa sa mạc. Đây là một khu phức hợp hình chữ nhật có diện tích 5,5 hecta mang phong cách đặc trưng của kiểu Vườn Ba Tư. Nơi đây được bao quanh bởi những bức tường bằng đá có chức năng bảo vệ thiên đường xanh bên trong khỏi sa mạc khắc nghiệt xung quanh. Trong vườn có nhiều cây xanh, hồ nước, đài phun nước.
Năm 2011, khu vườn được xây dựng vào năm 1850 này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới. Mỗi năm có hàng ngàn lượt du khách đến đây tham quan. Thời điểm lý tưởng nhất để đến thăm vườn Shazdeh là từ tháng Hai đến tháng Năm và tháng 10 đến tháng 11 khi cây cối trở nên xanh tươi và có nhiều hoa nở mang đến cho khách tham quan trải nghiệm tuyệt vời về không gian thanh bình.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *