Myanmar hiện là quê hương của 9 đến 10 ngàn con voi. Trại chăm sóc Green Hill Valley tạm dịch “Thung lũng đồi xanh” ở thị trấn Kalaw, bang Shan của nước này từ lâu đã trở thành ngôi nhà ấm cúng dành cho những con voi già yếu, bệnh tật. Đây được xem là một nỗ lực của Myanmar nhằm bảo tồn loài vật này.


 

Trại voi “Thung lũng đồi xanh” được mở cửa hồi tháng 10/2011 do hai vợ chồng Htun Htun Wynn và Tin Maw quản lý. Cách đây khoảng 1 năm, có 5 con voi từ 41 đến 52 năm tuổi đã được đưa đến ngôi nhà nghỉ dưỡng này.

Hiện nay trung tâm cần từ 30 đến 50 ngàn đô-la Mỹ mỗi năm để chăm sóc chúng. Vì thế, để lập nguồn quỹ cho các chi phí thức ăn, thuốc men dành cho voi, trung tâm còn nuôi 2 con voi khỏe mạnh khác nhằm phục vụ khách tham quan.
 

Với khẩu hiệu “Phát triển ngành du lịch có trách nhiệm”, trung tâm mong muốn du khách nhìn thấy những con voi được sống thoải mái trong môi trường tự nhiên của chúng.
 

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *