Bên bờ hạnh phúc

Trước đây, khi đất nước còn chìm trong nghèo đói và bất ổn, nhiều người tị nạn Ethiopia đã đến Kenya để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Cho dù ở nơi đâu thì họ vẫn chia sẻ với mọi người về những nét văn hóa đặc sắc của đất nước mình, trong đó có văn hóa cà phê.

Tại một trại tị nạn ở Kenya, nơi những người tị nạn Ethiopia còn lưu lại, phụ nữ Ethiopia mặc trang phục truyền thống và chuẩn bị cà phê cho mọi người nơi đây

 

Cà phê là thức uống truyền thống ở Ethiopia. Người Ethiopia luôn thể hiện tình yêu của mình dành cho cà phê dù họ ở bất cứ nơi đâu. Tại một trại tị nạn ở Kenya, nơi những người tị nạn Ethiopia còn lưu lại, phụ nữ Ethiopia mặc trang phục truyền thống và chuẩn bị cà phê cho mọi người nơi đây. Hương vị thơm ngon của cà phê khiến nhiều người khó lòng cưỡng lại được.

Một người tị nạn Ethiopia nói: "Mọi người rất ưa thích loại cà phê này. Người dân ở đất nước chúng tôi thưởng thức nó vào bất cứ lúc nào.” Một người tị nạn khác cho biết: “Chất lượng của loại cà phê này hòan tòan khác với những loại cà phê khác. Khi uống bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và làm việc tốt hơn bình thường.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *