Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Tại thủ đô Montevideo của Uruguay, có một cặp vũ công đã cùng nhau biểu diễn vũ điệu tango trong suốt 51 năm qua và họ cho biết sẽ tiếp tục biểu diễn chung cho đến cuối đời.

Vừa qua, tại cung điện Taranco ở Montevideo, Ofelia Govea và Nelson Burgos đã kỷ niệm lần gặp nhau đầu tiên cách đây 51 năm. Họ gặp nhau và nhảy điệu tango vào năm 1961. Và kể từ đó đến nay, cặp vũ công này luôn biểu diễn chung. Govea và Burgos cũng đã đại diện cho đất nước biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Đối với họ, vũ điệu tango là cuộc sống, là niềm đam mê. Họ nói rằng họ không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có vũ điệu nóng bỏng và hấp dẫn này.

Theo Govea và Burgos, ưu tiên của họ hiện nay là truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các thế hệ vũ công trong tương lai.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *