Những sinh viên nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau thảm họa động đất xảy ra trên quê hương họ để tạo thành các tác phẩm nghệ thuật chân thật nhất thể hiện sự đau đớn, mất mát sau thảm họa tự nhiên vừa ập đến. Ảnh minh hoạ (Internet)

Những sinh viên này nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau thảm họa động đất xảy ra trên quê hương họ, những món đồ đơn thuần chỉ là những cái chai nhựa, các món đồ điện tử hư hỏng hay đơn giản chỉ là những mảnh gỗ nhỏ. Tất cả đã tạo thành những tác phẩm nghệ thuật chân thật nhất thể hiện sự đau đớn, mất mát sau thảm họa tự nhiên vừa ập đến với họ.

Nhóm sinh viên này cho biết họ không có ý định trưng bày tác phẩm nghệ thuật của mình tuy nhiên một trong số những người lập ra nhóm sinh viên này cho biết sẽ sớm tìm cách đưa những tác phẩm này trưng bày trong bảo tàng.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *