Bên bờ hạnh phúc

Cô Thái Tú Doanh, một chủ tiệm cắt tóc ở thành phố Đài Trung, vùng lãnh thổ Đài Loan bắt đầu làm nghề cắt tóc từ hơn 40 năm qua. Gần đây, cô đã thể hiện khả năng sáng tạo đặc biệt của mình khi làm ra các tác phẩm nghệ thuật từ tóc đã bỏ đi.

Cô Thái Tú Doanh với đôi giày cao gót bằng tóc. Ảnh: Internet

 

Cô Thái làm nghề cắt tóc trước khi cô bước vào trung học. Sau khi giành được nhiều giải thưởng về làm tóc, cô đã nảy ra ý tưởng tạo những tác phẩm nghệ thuật bằng tóc; trong đó, đặc biệt nhất là đôi giày cao gót do chính tay cô làm ra.

Cô cho biết: "Tôi rất thích giày cao gót, nhưng chân của tôi không thể mang giày được. Tôi muốn làm một đôi giày cao gót mà tôi thực sự thích ngay cả khi tôi không thể mang chúng. Ít nhất thì tôi cũng đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật."

Ngoài đôi giày cao gót, cô còn làm những phụ kiện thời trang gồm kẹp tóc, hoa cài áo cùng một con chuột nhỏ màu đen và những bình hoa bằng tóc. Cô Thái Tú Doanh dự tính sẽ làm nhiều vật dụng hơn nữa từ tóc.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *