Bên bờ hạnh phúc

Hôm 30 tháng 4 vừa qua, cả đất nước Hà Lan tưng bừng chào đón ngày lễ trọng đại của quốc gia mang tên: “Ngày Nữ Hoàng”. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 hàng năm nhằm kỉ niệm sinh nhật nguyên Nữ hoàng Juliana, mẹ của Nữ Hoàng Beatrix ngày nay. Ngày này cũng được Hà Lan lấy làm ngày quốc khánh.

Người dân Hà Lan đã ăn mừng sự kiện này bằng màn nhảy múa trên các con thuyền đang di chuyển dọc theo kênh đào, đây cũng là dịp để họ bày bán mọi mặt hàng trên những con đường đông đúc ở Amsterdam.

Người dân Hà Lan đã ăn mừng sự kiện này bằng màn nhảy múa trên các con thuyền đang di chuyển dọc theo kênh đào. Ảnh: Internet

Lúc sinh thời, Nữ hoàng Juliana từng tuyên bố ngày này là ngày của thị trường tự do, tất cả công dân có thể bán bất cứ thứ gì họ muốn mà không phải trả bất kì loại thuế kinh doanh nào. Trong ngày này, chủ một quán café ở Amsterdam, anh Elis Van Ginkel đã dựng một biểu tượng khổng lồ của Nữ hoàng Beatrix trong trang phục Siêu Nhân ngay trước mặt tiền của quán. Anh cho biết: “Ý nghĩa của biểu tượng muốn nhấn mạnh rằng người Hà Lan sinh sống trong Vương quốc Hà Lan là những thực thể nhỏ bé trong cái lớn lao và Nữ hoàng là nhân tố gắn kết chúng tôi lại với nhau.”

“Ngày Nữ Hoàng" được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 hàng năm nhằm kỉ niệm sinh nhật nguyên Nữ hoàng Juliana. Ảnh: Internet

Trước đây, Ngày Nữ hoàng bắt đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 1885, đây là ngày sinh của Công chúa Wilhelmina, người sau này trở thành Nữ hoàng Wilhelmina. Tuy nhiên, đến năm 1949, khi Nữ hoàng Juliana lên ngôi, chính quyền đã đổi ngày lễ kỉ niệm này trùng với dịp sinh nhật của bà vào ngày 30 tháng 4 và truyền thống này được giữ cho đến nay. Ngày sinh thật sự của nữ hoàng Beatrix hiện nay là ngày 31 tháng 1, tuy nhiên bà cũng chính thức lấy ngày sinh nhật là ngày 30 tháng 4.


Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *