Bên bờ hạnh phúc

Ông Minoru Kagata, 62 tuổi, từng là một công nhân bảo trì máy tập thể dục thể thao cho một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao đang cảm thấy bị áp lực với công việc của mình. Đó là lý do tại sao ông mất 30 phút ngồi xe điện để đến tham dự một lớp hoa đạo nhằm giúp ông cân bằng cuộc sống tinh thần. Hoa đạo là môn nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản hay còn được gọi là “ikebana”.

Sau giờ làm việc, ông Kagata ghé qua một cửa hàng bán hoa và mua hoa theo mùa để mang vào lớp học sử dụng. Nghệ thuật cắm hoa ikebana có nguồn gốc cách đây 500 năm. Theo nghệ thuật Ikebana, hoa được cắm hài hòa với màu sắc và bày trí của phòng, bình cắm để tượng trưng cho trời, đất và con người. Bộ môn nghệ thuật này vốn do nữ giới thống lãnh tuy nhiên đã có rất nhiều người đàn ông cảm thấy bị thu hút bởi vì nó là một trong những cách có thể giúp họ giảm stress.

Tại trường dạy cắm hoa Sogetsu ở Tokyo, rất nhiều nam giới tham gia các lớp học cắm hoa. Mỗi học viên đều có một nghề nghiệp trước khi tìm đến với Ikebana. Một số người vẫn đang làm việc trong khi số khác đang thất nghiệp và có nhiều thời gian rỗi. Tại Nhật Bản hiện có khoảng 3.000 trường học dạy cắm hoa truyền thống ikebana với sự tham gia của khoảng 15 triệu học viên. Số lượng học viên được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *