Ảnh minh họa (Internet)

Một  phụ nữ ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ vừa chia sẻ câu chuyện về một con chó đã giúp cô đưa ra cảnh báo về bệnh tiểu đường của cô con gái yêu quý 2 tuổi của mình.

Cô bé Faith mắc bệnh tiểu đường Typ 1. Lượng đường trong máu của cô được nhiều người ví như một chiếc tàu lượn siêu tốc, lúc thì tăng lên thật cao, nhưng khoảng 5 phút sau đó thì lượng đường này giảm xuống.

Mỗi ngày, bé Faith bị chích từ 15 đến 20 mũi vào đầu ngón tay để kiểm tra bệnh tiểu đường. Cô Sarah Wilson, mẹ của bé Faith, cho biết chó Ruby sẽ đánh hơi và đưa ra 3 cảnh báo cho gia đình, đó là lượng đường trong máu cao, lượng đường trong máu thấp và bình thường. Nếu Ruby ngậm que màu hồng, bé Faith sẽ được tiêm insulin để điều hòa đường huyết. Ngược lại, bé sẽ được cho ăn kẹo như bao đứa trẻ khác.

Cô Rachel Thornton, người huấn luyện chó Ruby cho biết mặc dù đây là một con chó được đào tạo giúp đưa ra cảnh báo về bệnh tiểu đường, nhưng Ruby cũng chỉ là một con chó và chỉ là công cụ hỗ trợ các công cụ khác trong việc kiểm tra và chăm sóc bệnh nhân tiểu đường.
 

Giá của mỗi con chó này là 7.000 USD.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *