Người Nhật tổ chức lễ "Sei-nen-no-hi", hay ngày trưởng thành vào ngày thứ Hai thứ nhì của tháng Giêng hàng năm. (Ảnh Internet)

Những con chó và mèo được chủ cho mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, đã ăn mừng giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành vào ngày 9 tháng Giêng, một ngày trước ngày trưởng thành ở nước này.

Sáu con chó và một con mèo, tất cả đều bước sang một tuổi  trong năm nay, được mang đến đền Shinto ở thủ đô Tokyo để tham dự sự kiện mà chúng chỉ có một lần trong đời này. Thức ăn cho thú cưng được dâng lên thần để cầu mong chúng khỏe mạnh và sống lâu. Các nhà tổ chức cho biết một năm tuổi của chó tương đương với hai mươi tuổi của người.

Người Nhật tổ chức lễ "Sei-nen-no-hi", hay ngày trưởng thành vào ngày thứ Hai thứ nhì của tháng Giêng hàng năm. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt cho những ai bước sang tuổi hai mươi do họ có thể uống rượu bia hợp pháp và có quyền bỏ phiếu. Mặc dù thú cưng không được như thế nhưng chủ của chúng vẫn có lý do để ăn mừng việc chúng đã trưởng thành. Cô Akiko Iizuka nói với hãng tin Reuters: "Chủ trước của con mèo này đã bỏ rơi nó. Do đó, tôi muốn mang đến cho nó một bất ngờ thú vị và mong sao nó luôn sống khỏe mạnh".

Trong khi đó, ông Takeshi Takeda, lại bộc bạch: "Con chó này không khác gì con trai của tôi do vợ chồng tôi hiếm muộn. Tôi mừng là nó lúc nào cũng quấn quýt bên mình".

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *