Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Cuộc đua thuyền buồm xuyên Đại Tây Dương với tên gọi “Con đường rượu Rhum” của năm 2010 sắp chào đón các vận động viên nổi trội đến từ các quốc gia. Nhân dịp này, giới truyền thông đã điểm qua những gương mặt đầy triển vọng cho chức vô địch trong cuộc phiêu lưu trên biển năm nay.

Frank Cammas, chủ nhân của thuyền buồm Groupama 3 đã chuẩn bị tinh thần và sức lực để bước vào cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương sắp diễn ra. Groupama 3 là chiếc thuyền 3 thân lớn nhất tham gia giải đua. Thông thường chiếc thuyền cỡ lớn này cần đến 10 người để điều khiển, tuy nhiên đối với Cammas, chỉ một mình anh là đủ. Chỉ cần 30 phút kể từ lúc khởi hành, Cammas có thể đưa thuyền đạt tới tốc độ cần thiết và giương buồm khi gió lộng để ra khơi. Cammas còn là một vận động viên đa tài. Anh có thể chơi tốt nhiều môn thể thao như đua xe đạp , bơi lội.

Khác với Cammas, Thomas Coville một vận động viên 42 tuổi lại thích môn đua thuyền Kayak. Coville sẽ tham gia hành trình xuyên Đại Tây Dương lần này với chiếc thuyền buồm Sodebo. Bất ngờ trong cuộc hành trình “Con đường rượu Rhum” này còn có một phụ nữ và là người trẻ tuổi nhất trong số các vận động viên, cô Servane Escoffier. Đây cũng là lần tham gia đầu tiên của cô ở thể loại thuyền buồm đa thân.

Các vận động viên sẽ vượt qua quảng đường 3.510 dặm từ Saint-Malo thuộc phía tây nước Pháp đến Pointe à Pitre ở đảo Guadeloupe thuộc Trung Mỹ.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *